Chào các mọt phim kinh dị! Lại là tôi – chiếc reviewer có gu, luôn túc trực 24/7 để cùng các bạn ‘mổ xẻ’ những tựa phim hot nhất đây. Hôm nay, chúng ta sẽ không bàn về những bom tấn Hollywood xa xôi, mà hãy cùng quay về với điện ảnh nước nhà để bàn tán về một dự án phim kinh dị Việt đang khiến cõi mạng xôn xao những ngày qua: bộ phim mang tên Ma Xó. Bạn đã nghe tin gì về dự án này chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị tinh thần đi, vì có những câu chuyện hậu trường nghe xong chỉ biết ‘há hốc mồm’ vì độ chịu chơi, chịu ‘hành xác’ của dàn diễn viên đấy!
NSƯT Hạnh Thúy và bộ sưu tập vai ma: Kiếp nạn thứ 82 mang tên hóa trang 8 tiếng!
Nói về phân khúc đóng vai ma trên màn ảnh Việt, nếu NSƯT Hạnh Thúy nhận số hai thì chắc khó ai dám xưng số một. Chị đại của dòng phim kinh dị nước nhà lần này lại tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình một vai diễn cực kỳ nặng đô trong Ma Xó. Nhưng nghe đến trải nghiệm hậu trường của chị, tôi vừa nể phục sát đất vừa thấy… rùng mình nhẹ.
Bạn tưởng tượng nổi không? Có những ngày quay, chị phải ngồi im như tượng suốt 8 tiếng đồng hồ chỉ để các chuyên gia hóa trang đắp từng lớp silicon, vẽ từng nét gân máu lên mặt. Nhưng đau đớn thay, khi lên phim, phân cảnh đó chỉ xuất hiện vỏn vẹn đúng… 8 giây! Đúng là một tỷ lệ nghịch đầy cay đắng nhưng cũng chứng minh cái tâm cực kỳ lớn của một người nghệ sĩ gạo cội. Không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên không đủ lớn, và NSƯT Hạnh Thúy chính là minh chứng sống cho câu nói này.
Chưa dừng lại ở đó, điểm ‘hành xác’ nhất chính là đôi mắt. Để tạo nên diện mạo ‘xấu xí và ám ảnh’ nhất từ trước đến nay, nữ nghệ sĩ đã phải liên tục đeo các loại kính áp tròng đặc biệt có kích thước lớn và chịu đựng các hiệu ứng hóa trang nặng nề quanh vùng mắt suốt quá trình quay. Chị hài hước chia sẻ rằng, cả ngày đi quay chẳng nhìn thấy gì, cứ như bị mù tạm thời. Đến cuối ngày, khi được tháo bỏ lớp hóa trang, cảm giác đó không khác gì một sự giải thoát thực sự khỏi ngục tù. Đúng là hy sinh vì nghệ thuật không có giới hạn!
Lê Khánh làm thầy pháp: Khi nữ hoàng hài kịch đi làm chuyện tâm linh

Một bất ngờ cực lớn khác của Ma Xó chính là sự góp mặt của nữ diễn viên Lê Khánh. Vốn dĩ đã quá quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài hước, duyên dáng và tràn đầy năng lượng tích cực trên sân khấu lẫn màn ảnh rộng, màn ‘quay xe’ lần này của cô khiến ai nấy đều phải tò mò cực độ. Trong phim, cô vào vai bà thầy Tánh – một nhân vật đa nhân cách khi vừa là thầy pháp, vừa là bà mụ, lại vừa là một người mẹ mang trong mình những góc khuất u tối và bí ẩn.
Chia sẻ về vai diễn ‘nặng đô’ này, Lê Khánh khẳng định cô tôn trọng tuyệt đối thế giới quan và ranh giới sáng tạo mà đạo diễn Phan Bá Hỷ đặt ra. Sự tiết chế trong diễn xuất, rũ bỏ hoàn toàn nét hài hước thương hiệu để hóa thân vào một nhân vật kỳ bí, u uất chắc chắn sẽ là một điểm nhấn đáng mong đợi. Bản thân tôi cực kỳ trông đợi vào màn thể hiện này, bởi một diễn viên thực lực như Lê Khánh khi nghiêm túc đóng vai phản diện hoặc tâm lý nặng thì sức công phá sẽ không hề nhỏ đâu nhé!
Dàn cast trẻ hành xác: Đeo bụng bầu giả đi ngủ, xin đi phụ hồ không lương
Không chịu kém cạnh các bậc tiền bối gạo cội, thế hệ diễn viên trẻ của Ma Xó cũng có những màn ‘hành xác’ ra trò để chạm đến độ chân thực của nhân vật. Đầu tiên phải kể đến cô nàng hot TikToker đình đám Tín Nguyễn trong vai Thảo – một thai phụ nghèo khổ luôn sống trong nỗi sợ hãi mất con. Để thấu hiểu cảm giác của một người mẹ mang nặng đẻ đau, cô nàng đã tự sắm một chiếc bụng bầu giả và… đeo liên tục suốt hơn 2 tuần, kể cả khi sinh hoạt thường ngày hay đi ngủ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp cô có được những bước đi, dáng đứng và tâm lý nặng nề cực kỳ thuyết phục của một người mẹ sắp sinh.
Trong khi đó, nam thần indie Avin Lu – người từng đốn tim khán giả với vẻ lãng tử trong các bộ phim trước đó – nay lại lột xác hoàn toàn thành Phú, một anh chàng phụ hồ gầy gò, khắc khổ. Để vào vai một cách ‘mượt’ nhất, Avin Lu đã không ngần ngại xin đi làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng ở Quận 4. Anh chàng chia sẻ rằng bản thân phải tự tay trộn vữa, vác gạch, phơi nắng cho đến khi làn da đen sạm và bàn tay chai sạn đi thì mới dám tự tin đứng trước máy quay. Tinh thần này thực sự đáng nhận điểm 10 chất lượng từ người hâm mộ!
Bên cạnh đó, nam diễn viên trẻ Nguyễn Sỹ Hậu cũng phải trải qua một quá trình ‘tập hư’ đầy gian nan. Vốn là một chàng trai lịch lãm, hiền lành ngoài đời, anh đã phải tự ép mình học cách hút thuốc, chửi thề, la hét và tập nói lớn tiếng để phù hợp với tính cách gai góc, bặm trợn của nhân vật trong phim. Sự nỗ lực của dàn cast trẻ rõ ràng cho thấy họ không chỉ đóng phim bằng gương mặt ăn ảnh, mà thực sự muốn sống cuộc đời của nhân vật.
Ma Xó và tham vọng vực dậy dòng phim kinh dị dân gian Việt

Lấy cảm hứng từ những tín ngưỡng dân gian và các câu chuyện truyền miệng đậm chất tâm linh lâu đời của người Việt, Ma Xó không chỉ đơn thuần là những màn hù dọa (jumpscare) rẻ tiền. Bộ phim xoáy sâu vào bi kịch gia đình, luật nhân quả và những lựa chọn đầy nghiệt ngã của con người trước nghịch cảnh. Sự kết hợp giữa yếu tố rùng rợn và tâm lý chính kịch hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh đa chiều cho người xem.
Trong bối cảnh dòng phim kinh dị nước nhà đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với loạt tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, sự xuất hiện của những tác phẩm chỉn chu như thế này luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Để không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động hay ho nào của làng điện ảnh và các nghệ sĩ nước nhà, các bạn đừng quên ghé thăm chuyên mục tin tức showbiz để cập nhật những bài viết phân tích chuyên sâu và những tin tức nóng hổi nhất nhé!
Góc soi mói của Tôi
Là một mọt phim kinh dị lâu năm, tôi phải dành lời khen ngợi nồng nhiệt cho sự đầu tư nghiêm túc của toàn bộ ê-kíp Ma Xó. Việc các diễn viên từ gạo cội như NSƯT Hạnh Thúy cho đến gương mặt trẻ như Avin Lu, Tín Nguyễn sẵn sàng hy sinh ngoại hình, thời gian để hóa thân vào nhân vật là điểm cộng cực lớn, bảo chứng cho chất lượng diễn xuất của phim.
Tuy nhiên, ở góc độ phê bình thẳng thắn, tôi vẫn giữ một chút hoài nghi ở khâu kịch bản. Phim kinh dị Việt thường gặp phải lối mòn ‘đầu voi đuôi chuột’ hoặc bị giới hạn bởi khâu kiểm duyệt dẫn đến những cái kết khiên cưỡng, giải thích mọi thứ bằng ‘ảo giác’ hay ‘mơ ngủ’. Với một đề tài nặng tính tâm linh dân gian như Ma Xó, nếu không xử lý khéo léo phần kết, phim rất dễ rơi vào tình trạng hụt hơi. Hy vọng đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch sẽ mang đến một lời giải thỏa đáng, giữ được sự ma mị, ám ảnh của chất liệu dân gian cho đến những giây cuối cùng.
Bộ phim sẽ chính thức ra rạp từ ngày 5-6 này. Liệu đây sẽ là một cú hit phòng vé mới hay lại là một quả bom xịt đáng tiếc của điện ảnh Việt? Hãy cùng ra rạp kiểm chứng và quay lại đây thảo luận cùng tôi nhé! Bạn chấm dự án này mấy điểm sau khi xem trailer? Bạn nghĩ sao về nước đi này của tác giả và đạo diễn? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho tôi biết nha!

