Thứ Sáu, 5 Tháng 6 2026
No menu items!
HomeGiải tríTóc Tiên tái xuất đầy day dứt với Người Còn Thương Em...

Tóc Tiên tái xuất đầy day dứt với Người Còn Thương Em Không

Cú lội ngược dòng đầy cảm xúc của Tóc Tiên

Chào các fan hâm mộ! Bạn đã sẵn sàng để “rơi lệ” cùng Tóc Tiên chưa? Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng để tập trung cho các dự án cá nhân, nữ ca sĩ vừa chính thức “đánh úp” đường đua âm nhạc năm 2026 bằng MV Người còn thương em không. Không còn là một “nữ hoàng EDM” bùng nổ trên sân khấu với những vũ đạo nóng bỏng, lần này Tóc Tiên chọn cách “tự sự” với ballad. Liệu đây có phải là nước đi mạo hiểm hay là bước ngoặt khẳng định đẳng cấp của cô nàng?

Giai điệu lấy cảm hứng từ thơ Minh Dự

Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là ca khúc này được nhạc sĩ Huỳnh Văn chấp bút, phát triển từ một tứ thơ trong tập Buông của “thánh hài” Minh Dự. Nghe có vẻ lạ đúng không? Ai mà ngờ được những dòng thơ đầy tâm trạng của Minh Dự lại hòa quyện hoàn hảo với chất giọng nội lực nhưng đầy tiết chế của Tóc Tiên đến thế. Bài hát không gào thét, không bi lụy, chỉ đơn giản là những khoảng lặng của một cuộc tình đã qua.

Khi MV âm nhạc trở thành một tác phẩm điện ảnh

Dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Việt Anh, MV này được đầu tư không khác gì một bộ phim điện ảnh ngắn. Tóc Tiên cùng nam chính Trần Ngọc Vàng đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh trong những “nhà kính ký ức”. Hình ảnh những nhà kính héo úa, đổ nát như chính sự tàn phai của những kỷ niệm, thực sự là một ẩn dụ thị giác quá “đắt”. Nếu bạn muốn cập nhật thêm những diễn biến nóng hổi nhất của làng giải trí, đừng quên theo dõi tại trang tin này để không bỏ lỡ bất kỳ drama nào nhé!

Góc soi mói của Tôi: Có đáng để cày view?

Thú thật, xem xong MV này tôi phải dành lời khen cho sự chỉn chu của ê-kíp. 4 ngày quay liên tục, từ những set quay trong nhà kính cho đến bãi biển Hòn Rơm (Bình Thuận) đầy nắng gió đều mang lại cảm giác điện ảnh rất “tới”. Trần Ngọc Vàng diễn xuất khá tròn vai, chemistry giữa anh và Tóc Tiên dù không quá bùng cháy nhưng lại rất “tình” và đầy suy tư. Điểm cộng lớn nhất là cách họ sử dụng các chi tiết ẩn dụ như mảnh gương vỡ chữ “thương” hay chiếc chìa khóa chữ “còn”. Nó khiến người xem phải đặt câu hỏi: “Liệu tình cảm ấy đã thực sự kết thúc chưa?”

Lời kết

Với tôi, đây là bước chuyển mình cực kỳ thông minh của Tóc Tiên. Cô ấy cho thấy mình không chỉ biết nhảy, biết tạo hit mà còn biết kể chuyện bằng âm nhạc một cách sâu sắc nhất. Dù ballad không phải là “món ăn” lạ lẫm, nhưng cách Tóc Tiên dọn lên lại khiến người ta thấy thèm. Còn bạn, bạn chấm MV này mấy điểm? Liệu câu hỏi “Người còn thương em không” có làm bạn nhói lòng? Hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé!

RELATED ARTICLES

ĐANG HOT

BÌNH LUẬN