Chào các mọt phim và những tâm hồn nghiện drama thứ thiệt! Bạn đã bao giờ nghe đến một câu chuyện tình yêu mà ở đó, một nàng công nữ triều Nguyễn sẵn sàng lên thuyền theo chồng sang tận xứ sở Phù Tang xa xôi, để rồi hàng trăm năm sau, người dân nước bạn vẫn kiêu hãnh tổ chức lễ hội để vinh danh nàng chưa? Nghe cứ như kịch bản của một bộ phim anime bom tấn nhà Ghibli đúng không? Nhưng không, đó hoàn toàn là lịch sử có thật 100%!
Mới đây, thông tin dự án điện ảnh hợp tác Việt – Nhật mang tên Công nữ Ngọc Hoa chính thức khởi động giai đoạn tiền kỳ đã khiến cõi mạng được một phen xôn xao. Và người cầm trịch dự án “khủng” này không ai khác chính là đạo diễn Luk Vân. Liệu đây sẽ là một siêu phẩm nâng tầm điện ảnh Việt hay lại là một chiếc “bánh vẽ” quá tầm? Hãy cùng Tôi mổ xẻ ngay những tình tiết nóng hổi nhất từ hậu trường tuyển vai nhé!
Mối tình xuyên biên giới thế kỷ XVII: Khi sử thực lãng mạn hơn cả ngôn tình!
Bộ phim Công nữ Ngọc Hoa lấy bối cảnh thế kỷ XVII – thời kỳ hoàng kim của các Châu Ấn thuyền (Shuinsen) giao thương tấp nập. Chuyện phim xoay quanh mối lương duyên vượt mọi rào cản địa lý và văn hóa giữa vị công nữ triều Nguyễn bí ẩn và thương nhân kiệt xuất người Nhật Bản – Araki Sotaro.
Đối với những ai chưa biết, Công nữ Ngọc Hoa (được người Nhật gọi bằng cái tên thân thương là Anio-san) chính là con gái nuôi của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Cuộc hôn nhân của nàng và Araki Sotaro không chỉ là một sự kiện ngoại giao lịch sử mà còn là một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Cho đến tận ngày nay, tại lễ hội Nagasaki Kunchi danh tiếng ở Nhật Bản, người ta vẫn tái hiện lại cảnh rước kiệu đón nàng Anio về dinh trong sự reo hò của hàng vạn người. Thậm chí, ngôi mộ chung của hai người tại chùa Daiko-ji ở Nagasaki vẫn luôn là biểu tượng bền vững cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Đạo diễn Luk Vân chia sẻ rằng đây là một dự án cực kỳ phức tạp vì các nhân vật hoàn toàn có thật trong lịch sử. Thậm chí, ngay cả danh xưng của nàng cũng là một ẩn số lớn khi phía Nhật Bản gọi bà là “công chúa”, còn sử Việt lại ghi nhận là “công nữ”. Đoàn làm phim đang tích cực làm việc với các sử gia, nhà nghiên cứu uy tín để đảm bảo mang lại một tác phẩm chân thực và tôn trọng lịch sử nhất có thể.
Săn tìm “Nàng thơ” mới: Tại sao Luk Vân nói “Không” với ngôi sao phòng vé?

Một trong những điểm giật gân nhất tại buổi casting toàn quốc vừa qua chính là tuyên bố xanh rờn của đạo diễn Luk Vân: “Tôi không áp lực phải mời những cái tên bảo chứng phòng vé”. Giữa lúc thị trường điện ảnh Việt đang bị thống trị bởi những gương mặt quen thuộc đến mức nhẵn mặt, nước đi này của nữ đạo diễn được đánh giá là vô cùng táo bạo nhưng cũng đầy tính toán.
Nữ đạo diễn thẳng thắn bày tỏ rằng sự thành công của các bom tấn phòng vé gần đây chứng minh khán giả tìm đến rạp vì nội dung phim lôi cuốn, thú vị chứ không chỉ vì danh tiếng của ngôi sao. Với một vai diễn nặng đô và có chiều sâu văn hóa như Công nữ Ngọc Hoa, việc chọn một gương mặt quá quen thuộc đôi khi sẽ làm giảm đi tính chân thực và sự tò mò của khán giả.
Cơ hội đang được chia đều cho tất cả mọi người, từ những tân binh chưa một lần chạm ngõ điện ảnh cho đến các người đẹp có tiếng tăm. Tại buổi thử vai, người ta đã bắt gặp hàng loạt cái tên tiềm năng như Hoàng Linh Chi (nữ chính phim Hoàng tử quỷ), Đàm Phương Linh (The Face), hay Nguyễn Hoàng Phương Linh (Miss Cosmo)… Tất cả đều đang nỗ lực hết mình để lọt vào mắt xanh của ban giám khảo.
Dàn giám khảo “gạo cội” cân não: NSND Kim Xuân và NSƯT Chiều Xuân ra tay
Để tìm ra một “Ngọc Hoa” hoàn hảo nhất từ ngoại hình đến thần thái, ekip sản xuất đã chơi lớn khi mời hẳn một dàn giám khảo “đỉnh chóp” của làng điện ảnh. Nổi bật nhất chính là hai cây đại thụ: NSND Kim Xuân và NSƯT Chiều Xuân. Sự xuất hiện của hai nữ nghệ sĩ gạo cội này chính là lời khẳng định chắc nịch về chất lượng chuyên môn mà dự án hướng tới.
Không chỉ ngồi ghế nóng chấm điểm, NSƯT Chiều Xuân còn đích thân bước lên sân khấu, trực tiếp trợ diễn và thị phạm cho các thí sinh trẻ. Sự tận tụy và lửa nghề của cô đã giúp các diễn viên trẻ giải phóng được hình thể, bộc lộ những góc khuất tâm lý phức tạp của nhân vật. Bên cạnh đó, hội đồng tuyển chọn còn có sự góp mặt của những tên tuổi sừng sỏ khác như đạo diễn hình ảnh Nguyễn K’ Linh, biên kịch Toto Chan – Kim Li Bắc, mang lại cái nhìn toàn diện từ kỹ thuật góc máy cho đến chiều sâu kịch bản.
Nếu bạn là một tín đồ yêu thích các tin tức giải trí nóng hổi và muốn cập nhật nhanh nhất những biến động của làng phim ảnh nước nhà, hãy ghé ngay chuyên mục tin tức showbiz để không bỏ lỡ bất kỳ drama hay dự án bom tấn nào nhé!
Góc soi mói của Tôi
Là một mọt phim lâu năm, Tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng dự án Công nữ Ngọc Hoa là một chiếc “bánh ngon” nhưng cực kỳ khó nuốt. Cái tên Luk Vân trước nay vốn gắn liền với những bộ phim ngôn tình thanh xuân nhẹ nhàng, có phần mộng mơ như 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu hay Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp. Việc cô bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với một dự án dã sử – cổ trang nặng tính lịch sử và mang tầm vóc quốc tế thế này quả thực là một bước nhảy vọt đáng khen ngợi, nhưng cũng đi kèm không ít hoài nghi.
Cái khó của phim cổ trang Việt Nam trước nay chưa bao giờ nằm ở diễn viên, mà nằm ở khâu phục trang, bối cảnh và kịch bản. Khán giả Việt ngày càng khắt khe và am hiểu lịch sử. Hãy nhìn vào những bài học nhãn tiền từ các dự án cổ trang trước đó, chỉ cần một chiếc cúc áo sai triều đại, một câu thoại mang hơi thở hiện đại hay một góc máy để lộ “sạn” bối cảnh là bộ phim có thể hứng chịu làn sóng tẩy chay ngay lập tức. Việc tái dựng một thương cảng Hội An sầm uất hay châu ấn thuyền tại Nagasaki đòi hỏi một nguồn kinh phí khổng lồ và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Liệu Luk Vân và ekip có đủ tầm để hiện thực hóa tham vọng này mà không biến nó thành một vở kịch sân khấu hóa trang?
Tuy nhiên, điểm cộng lớn nhất mà Tôi dành cho dự án này chính là tư duy tuyển chọn gương mặt mới. Việc dũng cảm gạt bỏ các “ngôi sao phòng vé” để tìm kiếm một vẻ đẹp thuần khiết, mang đậm nét Á Đông cổ điển cho vai Công nữ Ngọc Hoa là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hy vọng rằng, sự nghiêm khắc của NSND Kim Xuân và NSƯT Chiều Xuân sẽ giúp chúng ta khai quật được một “ngọc nữ” thực sự cho điện ảnh Việt.
Dự án dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 8 và ra rạp vào năm 2027. Một chặng đường chuẩn bị dài hơi chứng tỏ nhà sản xuất cực kỳ nghiêm túc với tác phẩm này. Còn bạn, bạn nghĩ sao về nước đi này của đạo diễn Luk Vân? Liệu ai trong số các mỹ nhân Việt sẽ phù hợp nhất để hóa thân thành nàng Công nữ Ngọc Hoa? Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng “tám” xuyên lục địa nhé!

