Thứ Năm, 7 Tháng 5 2026
No menu items!
HomeGiải tríHarper Beckham tuổi 14 làm CEO: Vừa 'ra quân' đã bị dội...

Harper Beckham tuổi 14 làm CEO: Vừa ‘ra quân’ đã bị dội gáo nước lạnh?

Chào các Mọt phim và các tín đồ hóng hớt showbiz! Bạn có tin được không? Cô bé Harper Seven Beckham ngày nào còn được bố David Beckham bế trên tay, nay đã chính thức trở thành CEO ở tuổi 14! 😱 Nhưng đời không như là mơ, ‘công chúa’ nhà Beck-Vic vừa mới tập tành kinh doanh đã vấp ngay phải một cú ‘tuýt còi’ cực gắt từ cơ quan chức năng. Liệu đây là bước lùi tạm thời hay là dấu chấm hết cho tham vọng trở thành ‘bà trùm’ mỹ phẩm của tiểu thư nhà giàu nhất nước Anh? Hãy cùng Tôi ‘mổ xẻ’ ngay drama này nhé!

HIKU by Harper: Khi ‘ngậm thìa vàng’ vẫn muốn tự tay làm nên đế chế

Mới đây, cả giới giải trí và giới kinh doanh làm đẹp đều phải ‘bật ngửa’ trước thông tin Harper Beckham chính thức khởi nghiệp. Thương hiệu skincare của cô bé có cái tên khá kêu: HIKU by Harper. Ở cái tuổi mà chúng ta còn đang lo ăn lo học, lo xem phim gì tối nay, thì Harper đã ấp ủ dự án này suốt hơn một năm trời. 💅

Không chỉ dừng lại ở vài lọ kem dưỡng da cho vui, hồ sơ đăng ký của HIKU bao trùm một ‘vũ trụ’ lifestyle khổng lồ: từ kem trị mụn, quần áo, giày dép cho đến cả phụ kiện tóc, sticker và móc khóa. Có vẻ như Harper đang muốn đi theo con đường của mẹ Victoria Beckham, xây dựng một thương hiệu mang tính biểu tượng toàn cầu chứ không chỉ là một dự án ‘cưỡi ngựa xem hoa’. 🚀

Nhưng hỡi ôi, ngay khi vừa nộp đơn lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO), Harper đã nhận về một gáo nước lạnh ngắt. Đơn đăng ký của cô bé đã bị từ chối thẳng thừng tại thị trường Mỹ, dù trước đó đã trót lọt tại Anh quốc. Lý do là gì? Nghe xong chắc bạn cũng phải ‘cạn lời’ như Tôi vậy!

‘Drama’ cái tên: Khi tiểu thư nhà Beckham thua cuộc trước… một cái chổi!

Bạn không nghe nhầm đâu! USPTO đưa ra quyết định từ chối ban đầu vì cái tên Harper hiện đã được đăng ký cho một thương hiệu chuyên bán… chổi và dụng cụ vệ sinh. Chưa hết, cái tên Haiku (nghe na ná HIKU) lại thuộc về một nhãn hàng nước hoa và sản phẩm chăm sóc cá nhân khác. 🧹✨

Cơ quan chức năng lo ngại rằng nếu cho phép HIKU by Harper hoạt động, người tiêu dùng sẽ bị ‘lú’ không biết mình đang mua mỹ phẩm cao cấp của tiểu thư nhà Beckham hay đang mua dụng cụ lau nhà. Một sự nhầm lẫn có phần… hơi ‘đau lòng’ cho vị thế của một Nepo Baby (con nhà nòi) đình đám nhất thế giới. 😅

Hiện tại, gia đình Beckham có 6 tháng để phản hồi và tìm cách ‘lách’ qua khe cửa hẹp này. Liệu sức mạnh đồng tiền và tầm ảnh hưởng của ‘bố David‘ có giúp Harper lấy lại được cái tên tâm huyết? Hay cô bé sẽ phải đổi tên thương hiệu thành một cái gì đó khác ‘độc’ hơn? Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của tin drama đầy kịch tính này nhé!

Bản PowerPoint ‘thần thánh’ và tham vọng vượt mặt mẹ Victoria

Đừng nghĩ Harper chỉ biết dựa dẫm vào danh tiếng của bố mẹ. Victoria Beckham từng tự hào chia sẻ rằng con gái mình là một ‘doanh nhân nhí’ cực kỳ nghiêm túc. Cô bé thậm chí đã chuẩn bị hẳn những bản thuyết trình PowerPoint chuyên nghiệp để thuyết phục mẹ đầu tư. 📊

Một bản nói về tầm nhìn của thương hiệu làm đẹp cho Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ xu hướng K-Beauty (mỹ phẩm Hàn Quốc) đang làm mưa làm gió. Một bản khác lại dùng để… thuyết phục mẹ cho phép mình uốn tóc. Đúng là ‘tuổi trẻ tài cao’, vừa có đầu óc kinh doanh lại vừa không quên mình vẫn là một thiếu nữ thích làm điệu! 🎀

Lý do Harper chọn mảng skincare cũng rất nhân văn. Cô bé từng trải qua quãng thời gian tự ti vì mụn tuổi dậy thì. Thay vì chỉ than vãn, Harper muốn tạo ra sản phẩm giúp những bạn trẻ cùng trang lứa không phải chịu áp lực về ngoại hình như mình. Sự đồng cảm này chính là ‘vũ khí’ lợi hại nhất giúp HIKU có thể chạm đến trái tim của khách hàng trẻ.

Góc soi mói của Tôi: Khen hay Chê cho bước đi này?

Với tư cách là một người theo dõi nhà Beckham từ lâu, Tôi có vài dòng ‘tâm tình’ thẳng thắn thế này:

Điểm cộng: Harper có một bệ phóng quá hoàn hảo. Mẹ là biểu tượng thời trang, bố là huyền thoại bóng đá kiêm gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng lớn. Việc cô bé sớm bộc lộ tư duy kinh doanh và sự tự lập là rất đáng khen. Nhắm vào phân khúc Gen Alpha (thế hệ sinh sau năm 2010) là một nước đi cực kỳ thông minh, vì đây là ‘mỏ vàng’ mới của ngành làm đẹp. 💎

Điểm trừ: Việc bị ‘tuýt còi’ nhãn hiệu cho thấy đội ngũ pháp lý của nhà Beckham có vẻ hơi chủ quan tại thị trường Mỹ. Việc đặt tên HIKU nghe thì kêu nhưng lại dễ gây nhầm lẫn là một hạt sạn đáng tiếc. Hơn nữa, việc một đứa trẻ 14 tuổi quảng bá mỹ phẩm trị mụn đôi khi sẽ vấp phải những ý kiến trái chiều về việc ‘thương mại hóa’ trẻ em quá sớm. 🤨

Tôi tự hỏi, liệu Harper có thực sự đủ am hiểu về hóa mỹ phẩm để đứng tên một thương hiệu skincare, hay đây chỉ là một chiêu bài truyền thông của Victoria để dọn đường cho con gái vào giới thượng lưu? Dù sao đi nữa, cái tên Beckham vẫn là một bảo chứng cho sự xa xỉ và thu hút truyền thông tuyệt đối.

Tạm kết: Kylie Jenner phiên bản Anh Quốc hay chỉ là ‘phút huy hoàng rồi chợt tắt’?

Dù gặp khó khăn bước đầu, nhưng không thể phủ nhận Harper Beckham đang có những bước đi rất giống với Kylie Jenner năm xưa. Một cô con gái út, lớn lên trong ánh hào quang của gia đình và nhanh chóng xây dựng đế chế tỷ đô từ chính tên tuổi của mình. 👑

Nếu vượt qua được rắc rối pháp lý này và thực sự ra mắt sản phẩm vào mùa hè tới, Harper chắc chắn sẽ tạo nên một cơn địa chấn trong giới Beauty Blogger. Bạn nghĩ sao về nước đi này của ‘công chúa’ nhà Beckham? Liệu bạn có sẵn sàng rút hầu bao để ủng hộ sản phẩm của một CEO 14 tuổi không?

Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng mình cùng ‘tám’ tiếp nhé! Đừng quên theo dõi Tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về giới showbiz toàn cầu! Bye bye các bạn! 👋✨

RELATED ARTICLES

ĐANG HOT

BÌNH LUẬN