Thứ Sáu, 4 Tháng 7 2025
No menu items!
Google search engine
HomeDu lịchKinh Hoàng Taxi Hà Nội: Chặt Chém Khách Tây Gần 1,4 Triệu...

Kinh Hoàng Taxi Hà Nội: Chặt Chém Khách Tây Gần 1,4 Triệu Cho 1km!

Hà Nội “mến khách”? Du khách Philippines “sốc” khi bị taxi “chặt đẹp” gần 1,4 triệu cho cuốc xe chưa tới 1km! 😱 Bài học đắt giá cho du khách và lời cảnh tỉnh cho ngành du lịch!
Tiêu đề

Tóm tắt

  • Một nhóm du khách Philippines đã bị tài xế taxi “chặt đẹp” gần 1,4 triệu đồng cho một cuốc xe chưa đến 1km ở Hà Nội.
  • Vụ việc xảy ra khi trời mưa to, nhóm du khách không đặt được xe công nghệ và phải đi taxi dù.
  • Tài xế đã không đi thẳng, không bấm đồng hồ và “làm giá” quá cao.
  • Công an đã vào cuộc, tài xế đã trả lại tiền, nhưng vụ việc vẫn là một “vết nhơ” cho du lịch Hà Nội.

Chào mọi người! Hôm nay mình muốn chia sẻ một câu chuyện “dở khóc dở cười” (mà thực ra là “khóc” nhiều hơn “cười”) mà mình vừa đọc được trên báo, liên quan đến một nhóm du khách nước ngoài đến Hà Nội. Chuyện là thế này…

“Welcome to Hà Nội”… kiểu “chặt chém”?

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn giới thiệu những điều tốt đẹp nhất về Việt Nam với bạn bè quốc tế, đúng không? Nhưng đôi khi, có những sự việc xảy ra khiến mình cảm thấy “xấu hổ” thay. Vụ việc của nhóm du khách Philippines này là một ví dụ điển hình.

Theo thông tin mình đọc được, anh John Jose Beldua (26 tuổi) cùng 4 người bạn đến Hà Nội du lịch kết hợp thực tập. Tối ngày 30/6, do trời mưa lớn và không đặt được xe công nghệ, họ đành bắt một chiếc taxi đậu gần Hồ Hoàn Kiếm để di chuyển đến một nhà hàng ở Lò Sũ. Quãng đường này, theo Google Maps thì chưa đến 1km đâu nha!

“Đi đường vòng” và cái giá “cắt cổ”

Vậy mà, thay vì chở khách đi thẳng, bác tài này lại “lượn lờ” qua mấy con phố, không thèm bấm đồng hồ và cuối cùng “hét giá” 375.000 đồng. Chưa hết, sau khi nhận 500.000 đồng, bác tài còn “lươn lẹo” bảo chỉ mới nhận 20.000 đồng. Sau một hồi tranh cãi, nhóm du khách “thiệt hại” gần 1,4 triệu đồng cho cuốc xe “kinh hoàng” này! 😱

“May mắn” được hoàn tiền, nhưng…

Sau khi vụ việc được trình báo, công an phường Hoàn Kiếm đã nhanh chóng vào cuộc và xác định được danh tính của bác tài “hổ báo”. Bác tài này đã thừa nhận hành vi của mình và hoàn trả lại số tiền 1.370.000 đồng cho nhóm du khách.

Anh John chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm không mong muốn, nhưng rất may là trải nghiệm du lịch Hà Nội của họ vẫn tốt đẹp. (Mình nghĩ chắc anh ấy đang cố gắng “an ủi” bản thân thôi…)

Hiện tại, công an phường Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ để đề xuất xử phạt hành chính đối với bác tài “chặt chém”. Mình hi vọng vụ việc này sẽ là một bài học đắt giá cho những ai có ý định “làm tiền” khách du lịch.

Thật sự, những hành vi như thế này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách mà còn làm xấu đi hình ảnh của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Mình mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Còn các bạn, các bạn nghĩ gì về vụ việc này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé! 👇

Trình Nguyễn
Trình Nguyễnhttps://motthegioi.vn
Chia sẻ điều hay. Tốt hơn mỗi ngày.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

ĐANG HOT

BÌNH LUẬN