Tuyển Việt Nam vừa có trận giao hữu với CLB Nam Định và để thua với tỷ số đậm 0-4. Kết quả này đã thu hút sự chú ý của CĐV Indonesia, với nhiều bình luận trái chiều về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.
“Thảm bại” trước Nam Định, tuyển Việt Nam bị CĐV Indonesia “mỉa mai” không thương tiếc?
Chắc hẳn các bạn còn nhớ trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Nam Định vừa qua đúng không? Kết quả có lẽ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng: tuyển Việt Nam đã để thua với tỷ số đậm 0-4. Điều đáng nói là, trận thua này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn bóng đá khu vực, đặc biệt là trong cộng đồng CĐV Indonesia.
CĐV Indonesia “dậy sóng” sau trận thua của tuyển Việt Nam
Trên trang Seasia goal, rất nhiều bình luận của CĐV Indonesia đã xuất hiện, thể hiện sự hoài nghi về sức mạnh của tuyển Việt Nam. Dù chỉ là một trận giao hữu và không có HLV Kim Sang Sik trực tiếp chỉ đạo, nhưng kết quả này vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về phong độ hiện tại của đội tuyển.
“Tuyển Việt Nam vừa bị Nam Định – một CLB V.League đè bẹp 4-0 ở trận giao hữu không thuộc FIFA,” trích dẫn từ Seasia goal. “Họ còn tung ra đội hình chính, nhưng không có HLV Kim Sang Sik vì ông đang tập trung cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á.”

Những bình luận “gây sốc” từ CĐV Indonesia
Một CĐV Indonesia còn mạnh dạn đưa ra nhận xét: “Nam Định ra sân với đội hình toàn ngoại binh, đây chắc chắn là lời cảnh báo cho cả Ratchaburi (Thái Lan) và tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ họ không còn cơ hội gì nữa.”
Một ý kiến khác lại có phần bi quan hơn: “Đây chỉ là một trận thử nghiệm đội hình, đừng quan tâm đến những lời chỉ trích. Nhưng thật sự, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc rồi, có thể sẽ không được dự FIFA tournaments nào trong 5 năm tới.”
Thậm chí, có người còn nhắc đến sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son: “No Brazil, no party,” ám chỉ rằng sự thiếu vắng của chân sút nhập tịch này đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tấn công của đội tuyển.

Thực tế trên sân cỏ: Nam Định đã chơi hay như thế nào?
Theo ghi nhận, Nam Định FC đã sử dụng đội hình với nhiều ngoại binh chất lượng trong trận đấu này. Romulo đã mở tỷ số, sau đó Mahmoud Eid và Kyle Hudlin (với cú đúp) đã ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng thành Nam.
Về phía tuyển Việt Nam, dù có một vài cơ hội nhưng các cầu thủ đã không thể tận dụng thành công. Thủ môn Caique của Nam Định đã có một trận đấu xuất sắc, cản phá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm.
Liệu đây có phải là hồi chuông cảnh tỉnh cho tuyển Việt Nam?
Trận thua này là trận thua thứ hai liên tiếp với cách biệt 4 bàn của tuyển Việt Nam, sau thất bại trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về hàng công và hàng thủ của đội tuyển. Hy vọng rằng, đây sẽ là một bài học quý giá để HLV Kim Sang Sik và các học trò có những điều chỉnh phù hợp, hướng tới những kết quả tốt hơn trong tương lai.