Hú hồn! Chứng kiến cảnh tài xế hôn mê, xe trôi tự do, dân Nghệ An “xả thân” cứu người như phim hành động. Câu chuyện về lòng tốt và sự quả cảm khiến tim mình ấm lại giữa ngày hè! ❤️
Chào mọi người! Hôm nay mình muốn chia sẻ một câu chuyện vừa đọc được trên báo mà khiến mình thật sự xúc động. Chuyện xảy ra ở Nghệ An, và nó cho thấy rằng giữa cuộc sống bộn bề này, vẫn còn rất nhiều người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
“Hú hồn” cảnh xe trôi tự do vì tài xế đột ngột bất tỉnh
Sáng ngày 9/7, tại xã Tân Kỳ, Nghệ An, một chiếc ô tô bỗng dưng trôi tự do trên đường Nguyễn Trãi, húc đổ liên tiếp 4 chiếc xe máy dựng bên đường. Nghe tiếng động lớn, anh Lê Văn Giáp (41 tuổi) đang làm việc gần đó chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện tài xế bên trong xe đang trong tình trạng co cứng, mắt trợn ngược và hoàn toàn mất ý thức. 😱
Hành động “xả thân” cứu người của người dân
Lúc này, cửa xe lại bị khóa trái, mọi người cố gắng mở nhưng không được. Anh Giáp không hề do dự, ngay lập tức dùng một thanh sắt cạy kính cửa xe, chui vào bên trong tắt máy và đưa nạn nhân ra ngoài.
Một người dân khác nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu như ép tim, hô hấp nhân tạo. Nhưng vì tài xế vẫn chưa tỉnh lại, mọi người đã nhanh chóng đưa anh đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ để cấp cứu.
May mắn được cứu sống nhờ sự nhanh trí và lòng tốt
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Tân Kỳ, bệnh nhân (43 tuổi, trú tại xã Tân An) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp cứu và giữ được tính mạng cho bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện. 🙏
“Người hùng” đời thường và những lời ngợi khen
Hành động dũng cảm của anh Giáp và những người dân xã Tân Kỳ đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được vô vàn lời ngợi khen. Nhiều người gọi anh là “người hùng” vì đã nhanh trí cứu người trong tình huống nguy cấp.
Tuy nhiên, anh Giáp lại rất khiêm tốn khi nói rằng: “Việc tôi làm không có gì quá lớn lao. Lúc đó, tôi chỉ có suy nghĩ là phải nhanh nhất có thể để cứu người qua cơn nguy kịch”.
Suy nghĩ của mình
Đọc xong câu chuyện này, mình cảm thấy vô cùng ấm lòng. Giữa cuộc sống hiện đại với bao lo toan, vẫn còn những người sẵn sàng “xả thân” giúp đỡ người khác mà không hề toan tính. Hành động của anh Giáp và người dân xã Tân Kỳ thực sự là một nguồn cảm hứng lớn, nhắc nhở chúng ta về lòng tốt và tình người trong cuộc sống. ❤️
Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé! 👇