Tưởng không có mà có thật! Tà Xùa mùa hè vắng vẻ lại là thiên đường trốn nóng. Ai bảo hè không săn được mây thì phải xem ngay bài này!
Tóm tắt nhanh cho chuyến đi Tà Xùa “mùa nào cũng đẹp”:
- Địa điểm: Tà Xùa, Sơn La (cách Hà Nội khoảng 4 tiếng rưỡi).
- Thời gian lý tưởng: Mùa thu đông (tháng 10 – tháng 4 năm sau) nhưng mùa hè vẫn có cơ hội săn mây.
- Điểm đặc biệt: Cảnh quan hùng vĩ, biển mây bồng bềnh, quán cà phê view đỉnh, đồ ăn dân tộc ngon.
- Lưu ý: Theo dõi thời tiết, chọn đi sau tuần mưa để tăng cơ hội gặp mây.
Tà Xùa là một xã vùng cao thuộc tỉnh Sơn La, chỉ cách Hà Nội khoảng 180km, tương đương 4 tiếng rưỡi di chuyển. Nơi đây nổi tiếng nhất vào mùa thu đông, khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Lý do ư? Vì lúc đó thời tiết đẹp, cảnh quan hùng vĩ và đặc biệt là những biển mây bồng bềnh “chất hơn nước cất”. Nhưng mà, mùa hè ở Tà Xùa lại khá vắng khách vì mưa nhiều, đi lại cũng hơi khó khăn.
Mình có quen hai bạn An Ninh và Sang (travel blogger Onthemars), hai bạn này vừa “chơi lớn” đến Tà Xùa vào đầu tháng 7 đó. Thật bất ngờ là trong suốt chuyến đi, hai bạn ấy lại gặp rất ít mưa và trời thì siêu nhiều mây luôn!
À, mà đến Tà Xùa thì phải “triển” ngay mấy quán cà phê và quán cơm quê với đồ ăn dân tộc dọc đường nha. Vừa ngon vừa là điểm ngắm mây lý tưởng đó!
Bạn An Ninh còn chia sẻ là mùa hè Tà Xùa cũng có nét đẹp riêng, không hề “tụt mood” đâu nha!
“Mọi người hay bảo đi săn mây là ‘kiểm tra nhân phẩm’ đó. Nhưng tụi mình có bí kíp nè: theo dõi thời tiết kỹ càng rồi chọn đi sau tuần có mưa, đảm bảo tỷ lệ ‘bắt’ được mây sẽ cao hơn và đỡ bị dính mưa phùn gió bấc,” An Ninh bật mí.
Kinh nghiệm đi Tà Xùa mùa hè từ travel blogger:
Tà Xùa có “một rổ” điểm đến hấp dẫn, trong đó thảo nguyên là “must-go” nha! Giá vé vào cửa là 30.000 đồng/người. Thảo nguyên không quá rộng nhưng bù lại view “đỉnh của chóp”, nhìn thẳng ra rừng núi và ruộng bậc thang luôn.
Ngoài ra, còn có một con thác “xịn sò” nằm cách trung tâm khoảng 30km, đi xe tầm một tiếng là tới. Tiếc là hôm bạn Ninh đến thì mây mù kéo về dày đặc nên không “đu” được vào trong. “Mọi người nhớ canh ngày nắng đi thác nha. Nghe nói lối mòn chỉ hơi dốc và không dài đâu,” Ninh “nháy mắt”.
Để tiện “oanh tạc” Tà Xùa trong 3 ngày, hai bạn Ninh và Sang đã thuê xe ô tô tự lái. “Đường đi hơi dốc và hẹp nên nếu ngại lái xe thì liên hệ các homestay để họ đặt xe đưa đón cho tiện,” Ninh “mách nước”.
Nơi ở:
Hai bạn ấy đã “check-in” ở hai homestay siêu xinh là Cloud Forest và Pơ Mu Homestay. Cả hai đều là những căn nhà gỗ rộng rãi với view nhìn xuống thung lũng mây cực “chill”. Giá mùa thấp điểm khoảng 1 triệu đồng/phòng cho hai người.
Không gian bên ngoài thì “ngập” cây xanh. Sáng sáng thức dậy là có thể ngắm mây tràn về ngay từ trên giường ngủ luôn đó!
“Chuyến đi đã mở ra một hình ảnh Việt Nam kỳ diệu trong tôi. Những biển mây len lỏi vào thung lũng giữa những triền núi sừng sững, những quán cà phê nằm giữa bầu trời và cả thảo nguyên xanh mát giữa núi rừng Tây Bắc,” An Ninh “say sưa” kể lại.