Ngô Thanh Vân lại “đấm đá” tung chảo ở Hollywood rồi! Mà lần này còn “chơi lớn” hơn với câu thoại tiếng Việt đi vào lòng người. Xem ngay review “The Old Guard 2”!
Tóm tắt nhanh
- Ngô Thanh Vân tiếp tục gây ấn tượng trong “The Old Guard 2” với vai diễn Quỳnh, một chiến binh bất tử đầy thù hận.
- Điểm nhấn là màn võ thuật đỉnh cao và câu thoại tiếng Việt “đắt giá” khiến cộng đồng mạng Việt phát cuồng.
- Dù phim bị đánh giá là nhạt nhòa, diễn xuất của Ngô Thanh Vân vẫn được khen ngợi hết lời.
Hôm 2/7 vừa rồi, Netflix cho ra mắt “The Old Guard 2”, tui phải thức đêm cày liền cho nóng. Chắc chắn ai cũng tò mò về vai diễn của chị Vân đúng không? Để tui kể cho nghe nè.
Ngô Thanh Vân “hóa thân” thành chiến binh báo thù “cool ngầu”
Trong phim, chị Vân vào vai Quỳnh, một chiến binh bất tử bị giam dưới đáy biển suốt 500 năm. Trời ơi, nghe thôi đã thấy “drama” rồi! Suốt ngần ấy thời gian, Quỳnh phải chịu đựng cảnh chết đi sống lại liên tục, lại còn bị cô bạn thân Andy (Charlize Theron đóng) “bỏ rơi” nữa chứ. Bảo sao mà thù hận ngút trời!
Nhưng mà nói thiệt, vai diễn này của chị Vân “ăn đứt” phần 1 luôn á. Lần này chị có nhiều đất diễn hơn hẳn, xuất hiện xuyên suốt phim và đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện.
Tui còn “soi” được là ban đầu nhân vật này tên Noriko, nhưng chị Vân đã đề nghị đổi thành Quỳnh để phù hợp với gốc gác Việt Nam đó. Thấy chị Vân “có tâm” chưa kìa? Luôn muốn đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới!
“Đã mắt” với màn “solo” võ thuật đỉnh cao, “đã tai” với câu thoại “chất phát ngất”
Điểm tui thích nhất trong phim chắc chắn là cảnh đấu tay đôi giữa Quỳnh và Andy. Hai chị đẹp “đấm đá” nhau đã gì đâu á! Chị Vân nhà mình thì khỏi phải bàn rồi, “skill” võ thuật “điêu luyện” khỏi chê. Mà Charlize Theron cũng “gừng càng già càng cay” nha, “chemistry” giữa hai người “bùng nổ” luôn!
Nhưng mà “chấn động” nhất là cái đoạn cuối phim á mọi người ơi! Chị Quỳnh nhà ta “tặng” cho Andy một câu tiếng Việt “đi vào lòng người”: “Đồ phản bội. Ngươi sẽ chết trong cô độc và bóng tối.” Trời ơi, nghe xong mà tui “nổi da gà” luôn! Vừa “ngầu”, vừa “thấm”, vừa “Việt Nam” nữa chứ!
“The Old Guard 2” có đáng xem không?
Nói chung, tui thấy diễn xuất của chị Vân là điểm sáng lớn nhất của phim. Mấy cảnh hành động thì khỏi bàn rồi, còn diễn nội tâm cũng “xuất sắc” nữa. Nhiều người còn nhận xét Quỳnh là nhân vật có chiều sâu nhất phim đó.
Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể thì “The Old Guard 2” vẫn còn nhiều điểm trừ. Kịch bản hơi rời rạc, kỹ xảo cũng không có gì đặc sắc.
Nhưng mà kệ đi, có chị Ngô Thanh Vân là tui “mê” rồi! Mong là sẽ có phần 3 để chị Vân “bung lụa” hơn nữa nha!
Còn bạn, bạn đã xem “The Old Guard 2” chưa? Cảm nhận của bạn thế nào? Chia sẻ với tui nha!