Sốc! FIFA và AFC ra tay: Malaysia bị tước trận thắng Việt Nam, “bay màu” khỏi giải đấu lớn đến 2027! Nghi vấn nhập tịch gian dối, bóng đá Malaysia lao đao?
- Malaysia bị FIFA và AFC phạt nặng vì nghi án sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.
- Trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 có nguy cơ bị hủy bỏ.
- Bóng đá Malaysia đối mặt với án phạt “treo giò” quốc tế đến năm 2027 và thiệt hại tài chính lớn.
Ôi My God! Malaysia “dính chưởng” vụ cầu thủ nhập tịch, Việt Nam bỗng dưng…
Chào mọi người,
Hôm nay tui phải ngoác mồm ra mà kể cho mọi người nghe vụ này. Tự dưng lướt mạng thấy mấy trang báo Indonesia đồng loạt đưa tin FIFA với AFC “tẩn” cho Malaysia một trận nhớ đời vì cái tội nhập tịch cầu thủ không đúng luật. Nghe mà sốc ngang luôn á!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Theo tờ Disway ID (Indonesia) đưa tin, FIFA và AFC đã chính thức “khép sổ” đội tuyển Malaysia tới năm 2027 vì “dính phốt” sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định. Mà mọi người biết rồi đó, FIFA với AFC mà đã ra tay thì chỉ có “bay màu” thôi chứ không đùa được đâu.

Nguyên nhân là do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị nghi ngờ “đi đêm” trong quá trình nhập tịch cho cầu thủ. Đặc biệt là vụ của anh chàng Facundo Garces, trung vệ người Argentina mới ra mắt trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.
“Drama” nhập tịch: Nghi án “bà ngoại người Malaysia”
Cái “drama” ở đây là Garces chưa từng đặt chân đến Malaysia trước khi nhập tịch, và cái lý do “có bà ngoại người Malaysia” bị cho là “fake”. Mà FIFA người ta đâu có dễ bị qua mặt, điều tra ra là thấy ngay.
Án phạt “tưởng không nặng mà nặng không tưởng”
Theo như thông tin tui đọc được thì Malaysia bị phạt nặng lắm:
- Bị loại khỏi tất cả các sự kiện của FIFA và AFC đến năm 2027.
- Hủy hết các trận đấu có sự tham gia của cầu thủ nhập tịch “dởm”.
- Nộp phạt 2 triệu euro (ôi má ơi!).
- Cấm cửa tuyển thêm cầu thủ con lai trong 5 năm (trừ khi được FIFA “duyệt” lại).
Việt Nam bỗng dưng… hưởng lợi?
Nếu thông tin này là thật thì trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 hôm 10/6 vừa rồi sẽ bị hủy bỏ. Tự dưng thấy Việt Nam mình “may mắn” ghê. Thua thì vẫn cứ thua, nhưng ít ra cũng không bị tính vào thành tích.
Tin này thực hư thế nào?
Hiện tại thì thông tin này mới chỉ rộ lên từ các trang báo của Indonesia thôi, còn báo chí Malaysia vẫn đang im hơi lặng tiếng. Mình cứ phải chờ xem sao đã, nhưng nếu là thật thì đúng là một cú sốc lớn cho bóng đá Malaysia đó!
Bài học nhãn tiền
Vụ này làm tui nhớ đến vụ Timor Leste năm 2017, cũng bị FIFA và AFC “sờ gáy” vì đăng ký cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Đúng là làm gì cũng phải minh bạch, rõ ràng, chứ “đi đêm” là dễ “toang” lắm à nghen.
Mọi người nghĩ sao về vụ này? Chia sẻ ý kiến với tui nha!