Sống sót sau vụ lật tàu kinh hoàng ở Hạ Long, thuyền viên kể lại 10 giây định mệnh. Cơn giông bất ngờ ập đến, cướp đi tất cả chỉ trong tích tắc.
“Chỉ 10 Giây, Con Tàu Đã Lật Úp…”
Trong phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Vũ Anh Tú (sinh năm 2000), một trong những thuyền viên may mắn sống sót của tàu Vịnh Xanh 58, vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh run run kể lại những gì đã xảy ra vào ngày định mệnh ấy.
Cơn Giông Bất Ngờ và Biến Cố Chớp Nhoáng
Theo lời anh Tú, vào thời điểm tàu gặp nạn, gió rất lớn. Một đợt sóng khổng lồ bất ngờ ập vào mạn phải, khiến con tàu lật nghiêng rồi úp ngược chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 giây! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp trở tay.

Anh Tú chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.
Anh Tú cho biết thêm, tàu Vịnh Xanh 58 xuất phát lúc 13h30 để đưa du khách tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long. Chỉ đi được khoảng nửa tiếng thì tai họa ập đến. Anh kể: “Lúc đó tôi đang ở trong cabin. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi tàu lật, xung quanh tối đen như mực. Tôi không biết mình thoát ra bằng cách nào, chỉ nhớ là đã thấy mình ở trên mặt biển“.


Anh Tú bị chấn thương tay sau khi thoát khỏi tàu du lịch.
Cuộc Chiến Sinh Tồn Trên Biển
Sau khi thoát ra, anh Tú cố gắng bám vào một chiếc ghế gỗ dài và cùng hai người khác lênh đênh trên biển suốt 3 tiếng đồng hồ trước khi được một tàu ngư dân cứu sống. “Có lẽ do va đập khi rơi xuống biển, tay tôi bị rách và xây xát. Lúc đó tôi không cảm thấy đau mà chỉ sợ hãi, cố gắng tìm cách lên bờ. Ngoảnh lại, tôi thấy mình đã bị trôi dạt rất xa khu vực tàu bị lật“, anh Tú nhớ lại.

Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình kiểm tra sức khỏe cho anh Tú.
Anh Tú đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc trên tàu du lịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với tình huống sinh tử như vậy. Hiện tại, anh đang được người thân chăm sóc và sức khỏe dần ổn định.

Hai nạn nhân còn sống sau vụ lật tàu du lịch tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thạch Thảo
Hành Khách May Mắn Thoát Chết
Cùng chung hoàn cảnh với anh Tú, anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1985, quê Nghệ An) cũng may mắn sống sót. Anh kể lại: “Tôi vừa kết thúc công tác ở Quảng Ninh và muốn đi tham quan vịnh Hạ Long nên đã mua vé tàu Vịnh Xanh 58 để tham quan tuyến 2“.
Chỉ 30 phút sau khi tàu rời bến, một cơn giông lốc ập đến. Mưa và gió tạt thẳng vào anh Quân khi anh đang đứng trên tầng 2 của tàu. “Tôi cảm nhận được con tàu bị nghiêng, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tàu lật úp, xung quanh tối đen như mực. May mắn là tôi có kinh nghiệm bơi lội nên đã lần theo cầu thang để thoát ra. Đầu tôi bị va đập vào nhiều vật dụng trên tàu. Khi thấy ánh sáng trên mặt biển, tôi liền bơi lên“, anh Quân kể lại.



Anh Quân bị thương ở chân trong lúc cố thoát ra khỏi tàu du lịch.
Anh Quân cũng bám được vào một chiếc ghế gỗ và cùng hai người đàn ông khác lênh đênh trên biển. Sau 3 giờ vật lộn với sóng biển, họ được tàu ngư dân cứu sống. “Tôi quá sợ hãi, không ngờ mình có thể giữ được bình tĩnh để tìm đường thoát thân. Đến khi thoát ra được, tôi mới thấy mình may mắn, nhưng cũng rất sợ hãi vì biết còn nhiều người bên trong tàu“, anh Quân chia sẻ.
Hiện tại, người nhà anh Quân đã đến Quảng Ninh để chăm sóc sức khỏe cho anh.