Chuyện tình xuyên biên giới có thật! Cô gái Pháp “say nắng” chàng trai H’Mông Hà Giang. 3 lần đi phượt chỉ để tìm anh. Liệu có cái kết đẹp? 😍
Katrina, cô gái Pháp, đã “trúng tiếng sét ái tình” với A Dô, chàng trai H’Mông làm hướng dẫn viên ở Hà Giang. Để gặp lại anh, cô đã 3 lần quay lại Hà Giang Loop, thậm chí xin làm tình nguyện để được gần người mình yêu. Một câu chuyện tình lãng mạn và đầy cảm hứng!
Hà Giang “Se Duyên”: Cô Gái Pháp 3 Lần Tìm Chàng H’Mông!
Hế lô mọi người! Hôm nay tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện tình “củm hĩnh” hơn cả phim Hàn. Chuyện là, có một cô bạn người Pháp “phải lòng” một anh chàng H’Mông ở Hà Giang. Nghe thôi đã thấy “drama” rồi đúng không? Nhưng tin tớ đi, nó còn “wow” hơn nhiều!
Định Mệnh Gọi Tên: Hà Giang Loop Lần Đầu Tiên…
Nhân vật chính của chúng ta là Katrina, một cô gái Pháp 24 tuổi, thích “xê dịch”. Đầu năm nay, Katrina quyết định làm một chuyến “phượt” Đông Nam Á. Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên. Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, Katrina gặp một chút “sự cố” với cái xe máy và phải xin visa để quay lại Việt Nam.
Trong lúc “bí” không biết đi đâu, Katrina nghe lời khuyên của mấy bạn “Tây ba lô” khác, quyết định “quẩy” một chuyến phượt Hà Giang. Ai dè, chuyến đi này đã thay đổi cuộc đời cô ấy… mãi mãi!
“Say Nắng” Anh Chàng Hướng Dẫn Viên
Trong chuyến Hà Giang định mệnh đó, Katrina gặp Thào A Dô, một anh chàng H’Mông làm hướng dẫn viên du lịch. Tớ không biết tả thế nào, nhưng theo lời Katrina kể thì “ánh mắt của Dô đã khiến tim cô loạn nhịp”. Kiểu như “tình yêu sét đánh” đó mọi người!
Tuy nhiên, “đời không như là mơ”, Katrina không được xếp chung nhóm với Dô. Nhưng mà, “ghét của nào trời trao của nấy”, hai nhóm vẫn ở chung homestay và thường xuyên chạm mặt nhau. Katrina tranh thủ mọi cơ hội để “tấn công” Dô. Đêm karaoke định mệnh, bức ảnh đầu tiên, và rồi… nụ hôn dưới màn sương Hà Giang!
Phượt Hà Giang Lần 2, Lần 3: Vì Yêu Mà Đến!
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi Katrina rời Hà Giang. Nhưng không! Sau khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của Dô, Katrina quyết định… quay lại Hà Giang!
Phượt Hà Giang lần thứ hai là chuyến đi “tình bể bình” của Katrina và Dô. Họ tranh thủ mọi khoảnh khắc để trò chuyện, tìm hiểu về nhau. Katrina nhận ra Dô là một người tốt bụng và chu đáo. Cô biết mình đã “fall in love” thật rồi!
Nhưng “tình yêu mù quáng” là có thật. Katrina quyết định phá vỡ mọi kế hoạch, “chơi lớn” một phen: Tham gia phượt Hà Giang lần thứ ba!
“Điên Rồ” Nhưng Xứng Đáng
Katrina nhận ra mình không chỉ yêu Dô mà còn yêu cả văn hóa, con người ở Hà Giang. Cô thích cái cách người Việt vẫy tay chào nhau, thích cảm giác an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm.
Nhưng Katrina cũng hiểu rằng, không thể cứ “ăn vạ” ở Hà Giang Loop mãi được. Cô quyết định xin làm tình nguyện cho công ty của Dô, để có thể gặp anh thường xuyên hơn và có thời gian riêng tư sau mỗi chuyến đi.
Cái Kết “Ngọt Như Mía Lùi”
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng Katrina và Dô cũng đến được với nhau. Ngày 3/6, trong chuyến Hà Giang Loop lần thứ tư của Katrina, Dô đã chính thức tỏ tình. Katrina gật đầu đồng ý.
Hiện tại, cả hai đang sống hạnh phúc và trân trọng từng ngày bên nhau ở Hà Giang. Katrina yêu cuộc sống bình yên ở nơi đây, thích cái cách mọi người đối xử với nhau như một gia đình.
Lời Kết
Câu chuyện của Katrina và Thào A Dô là một minh chứng cho thấy, tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý. Nếu bạn đang yêu, hãy cứ “điên” một lần vì tình yêu đi! Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ở một nơi mà bạn không ngờ tới.
P/S
Nếu có dịp đến Hà Giang, nhớ ghé thăm và ủng hộ cho cặp đôi dễ thương này nhé! 😉