Lời tiên tri động đất từ truyện tranh khiến du khách ồ ạt hủy chuyến đi Nhật Bản! Thực hư ra sao? Ngành du lịch Nhật có “toang”? Xem ngay!
Tóm tắt
- Một lời tiên tri về động đất, sóng thần ở Nhật Bản lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người hủy chuyến.
- Nguồn gốc từ bộ truyện tranh “The Future I Saw” của tác giả Ryo Tatsuki, người từng “đoán” đúng thảm họa kép 2011.
- Hãng hàng không hủy chuyến, công ty du lịch lao đao, chuyên gia kinh tế lo ngại thiệt hại hàng tỷ đô.
- Chính phủ và giới khoa học Nhật Bản lên tiếng trấn an, khẳng định dự đoán động đất theo ngày giờ cụ thể là không đáng tin cậy.
Chào mọi người! Hôm nay mình muốn chia sẻ một câu chuyện “hú hồn” liên quan đến du lịch Nhật Bản mà mình vừa đọc được. Chuyện là thế này…
“Lời Tiên Tri” Gây Sóng Gió
Chắc hẳn nhiều bạn cũng biết Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp, quyến rũ với nền văn hóa độc đáo và cảnh quan tuyệt vời. Mình cũng đang ấp ủ dự định đến thăm xứ sở hoa anh đào đây! Thế nhưng, tự nhiên dạo gần đây lại rộ lên tin đồn về một thảm họa động đất, sóng thần sắp xảy ra ở Nhật Bản, khiến không ít người “xanh mặt”.
Nghe đâu, nguồn cơn của sự hoang mang này đến từ một bộ truyện tranh có tên “The Future I Saw” của tác giả Ryo Tatsuki. Bà này trước đó từng được cho là đã “tiên đoán” chính xác thảm họa kép năm 2011 và cả đại dịch COVID-19 nữa đấy! Trong truyện, bà dự đoán một “thảm họa thực sự” sẽ xảy ra vào tháng 7 này.
Du Khách “Tháo Chạy”, Hãng Bay “Đứng Hình”?
Ôi trời đất ơi, càng gần đến “ngày tận thế” trong truyện, lượng khách du lịch đến Nhật Bản càng giảm mạnh. Thậm chí, có hãng hàng không còn phải hủy toàn bộ chuyến bay đến một số tỉnh vì ế ẩm nữa chứ!
Mình đọc được thông tin mà thấy choáng luôn:
- Hong Kong Airlines hủy hết chuyến đến Kagoshima và Kumamoto trong 2 tháng tới.
- Các hãng khác thì giảm chuyến, lượng đặt tour từ các nước châu Á cũng giảm “sấp mặt”.
- Một tỉnh còn ghi nhận lượng khách đặt chỗ giảm gần 50%!
Các công ty du lịch thì đang cố gắng “vớt vát” bằng cách tung ra đủ loại ưu đãi để trấn an khách hàng. Haizz, đúng là “tai bay vạ gió”!
“Vanga Nhật Bản” Lên Tiếng
Mấy ngày nay, mạng xã hội xôn xao bàn tán về “lời tiên tri” này. Người ta còn gọi tác giả Ryo Tatsuki là “Vanga của Nhật Bản” nữa chứ!
Tuy nhiên, bà Ryo Tatsuki đã lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh, bảo rằng những gì bà viết chỉ là quan điểm cá nhân thôi, đừng quá tin vào đó mà bỏ qua ý kiến của các chuyên gia. Mình thấy bà nói cũng có lý, trong những vấn đề khoa học, nên tin tưởng giới chuyên môn hơn là những thông tin không có căn cứ.
Chính Phủ Vào Cuộc
Trước tình hình này, chính phủ và giới khoa học Nhật Bản đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Họ khẳng định rằng việc dự đoán động đất theo ngày giờ cụ thể là điều “không đáng tin cậy”. Thống đốc một tỉnh còn gọi tin đồn trên mạng là “vấn đề nghiêm trọng” và nhấn mạnh rằng du lịch không nên bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch.
Vậy Thực Hư Ra Sao?
Thật ra, mình nghĩ việc lo lắng trước những thảm họa thiên nhiên là điều dễ hiểu. Nhưng chúng ta cũng cần phải tỉnh táo và có cái nhìn khách quan. Đừng để những tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến quyết định của mình, đặc biệt là khi đi du lịch.
Mình vẫn rất muốn đến Nhật Bản, và mình tin rằng chính phủ và người dân Nhật Bản sẽ làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho du khách.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé!