Diogo Jota, ngôi sao Liverpool vừa cưới vợ 10 ngày trước, đột ngột qua đời vì tai nạn. Hạnh phúc ngắn ngủi, bỏ lại vợ trẻ và 3 con thơ. Tim tôi tan nát…
Diogo Jota, cầu thủ tài năng của Liverpool, đã ra đi mãi mãi sau một tai nạn thương tâm, chỉ 10 ngày sau đám cưới hạnh phúc của mình. Bài viết này là lời tri ân đến anh và chia sẻ nỗi đau xót cùng gia đình anh.
Chào mọi người,
Hôm nay, mình thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Tin Diogo Jota, cầu thủ Liverpool mà mình yêu mến, qua đời khiến mình bàng hoàng. Chỉ mới đây thôi, trên trang cá nhân của anh ấy tràn ngập ảnh cưới, nụ cười hạnh phúc bên vợ và 3 con nhỏ. Vậy mà…
“Tôi là người may mắn” – Câu nói ngắn gọn mà Jota chia sẻ trong ngày trọng đại ấy, giờ nghe sao mà xót xa.
Hạnh phúc ngắn ngủi như một giấc mơ…
Ngày 22/6/2025, anh và Rute Cardoso đã trao nhau lời thề nguyện tại nhà thờ. Những lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ cứ thế tuôn trào. Darwin Núñez, Natalia Becker… tất cả đều chung vui cùng Jota. Ai mà ngờ được, chỉ 10 ngày sau, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của anh.
Sáng sớm ngày 3/7/2025, chiếc xe chở Jota và em trai gặp nạn ở Tây Ban Nha. Mình không dám tưởng tượng đến khoảnh khắc ấy. Jota đã ra đi ở tuổi 28, bỏ lại tất cả: vợ trẻ, con thơ, sự nghiệp đang nở rộ…
Một tài năng vụt tắt
Jota gia nhập Liverpool từ năm 2020 và nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng. Những bàn thắng, những pha kiến tạo của anh đã góp phần mang về những danh hiệu cao quý cho “Lữ đoàn đỏ”. Anh là một phần của đội hình vô địch Premier League, FA Cup và League Cup.
Nhưng với mình, Jota không chỉ là một cầu thủ giỏi. Anh còn là một người đàn ông ấm áp, một người chồng, người cha mẫu mực. Nhìn những bức ảnh anh chơi đùa với các con, mình cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho gia đình.
Lời tạm biệt muộn màng
Sự ra đi của Jota là một mất mát lớn cho bóng đá thế giới và cho tất cả những ai yêu mến anh. Mình xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và đồng đội của anh.
Mình biết, chẳng có lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau này. Nhưng mình tin rằng, tình yêu và những kỷ niệm đẹp về Jota sẽ mãi sống trong tim mỗi người.
Tạm biệt anh, Diogo Jota. Anh sẽ luôn là một phần của Liverpool, của bóng đá, và của trái tim chúng tôi.