Man United đang trải qua một khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, và gương mặt lo lắng của Sir Jim Ratcliffe trên khán đài đã nói lên tất cả. Liệu Ruben Amorim có còn giữ được chiếc ghế của mình?
“Khởi Đầu Tệ Hại Nhất” và Những Con Số “Biết Nói”

Thua Man City ngay trên sân nhà, chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận và xếp thứ 14. Đây có thể coi là khởi đầu tồi tệ nhất của MU trong kỷ nguyên Premier League. Tỷ lệ thắng của HLV Amorim cũng không mấy ấn tượng: 26% tại Ngoại hạng Anh và 36% tính chung.
Với những con số này, việc sa thải Amorim có lẽ không làm ai ngạc nhiên. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU lại không nghĩ vậy.
Niềm Tin Của Sir Jim Ratcliffe: Hơn Cả Kết Quả

Sau nhiều năm thay đổi HLV liên tục, Sir Jim Ratcliffe muốn trao cho Amorim thời gian để xây dựng đội bóng. Theo Telegraph, ban lãnh đạo MU nhận thấy những tiến bộ tiềm ẩn dưới thời Amorim, bất chấp kết quả trên sân cỏ.
Số Liệu Thống Kê “Nói” Gì?
Amorim từng nói rằng “MU đang chơi tốt hơn nhưng kết quả lại không cho thấy điều đó”. Và dường như ban lãnh đạo MU cũng nhìn thấy điều tương tự thông qua các số liệu thống kê.
Ví dụ, MU đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về tổng số cú sút và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Họ cũng đứng thứ hai về số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong tình huống mở và thứ tư về số cú sút trúng đích. Những con số này đều tăng đáng kể so với mùa giải trước.
Vấn Đề Nằm Ở Đâu?

Vậy tại sao MU lại không ghi được nhiều bàn thắng? Câu trả lời nằm ở tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng. MU chỉ đứng thứ 17 ở hạng mục này. Điều này có nghĩa là nếu các cầu thủ cải thiện khả năng dứt điểm, thành tích của đội bóng hoàn toàn có thể thay đổi.
Ngoài ra, Amorim vẫn chưa có cơ hội sử dụng đồng thời hàng công trị giá 207 triệu bảng vì chấn thương của một số cầu thủ chủ chốt.
Tương Lai Nào Cho Amorim?
Bốn trận đấu tới sẽ là thử thách thực sự cho Amorim. MU sẽ đối đầu với Chelsea, Brentford, Sunderland và Liverpool. Nếu tình hình không được cải thiện, có lẽ ban lãnh đạo MU sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.