Sốc tận óc! Tay vợt vô danh Giovanni Mpetshi Perricard vừa tạo địa chấn ở Wimbledon! Kỷ lục giao bóng bị phá tan tành, liệu có làm nên chuyện? Xem ngay!
Chào mọi người! Hôm nay tớ phải kể cho mọi người nghe về một trận đấu tennis mà tớ vừa xem, phải nói là “mắt chữ A, mồm chữ O” luôn ấy!
Chuyện là thế này, giải Wimbledon năm nay vừa khởi tranh, và ngay ngày đầu tiên đã có một cú “hit” cực mạnh đến từ một cái tên mà thú thực là trước đó tớ chưa nghe bao giờ: Giovanni Mpetshi Perricard. Anh chàng này người Pháp, mới 21 tuổi thôi, và… ôi thôi, giao bóng thì cứ gọi là “sấm sét” luôn ấy!
Kỷ Lục Bị Phá Tan Tành
Trong trận đấu với Taylor Fritz, Perricard đã liên tục “nã” những cú giao bóng với vận tốc “khủng khiếp”. Đầu tiên là cú giao 240 km/h, phá kỷ lục cũ của Taylor Dent từ năm 2010. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ vài chục giây sau, anh chàng này tự phá kỷ lục của mình với cú giao bóng lên tới 246 km/h! 😱😱😱
Tớ xem mà “choáng váng” luôn, không ngờ lại có người giao bóng nhanh đến thế!
Vậy Điều Gì Đã Xảy Ra?
Theo tớ tìm hiểu thì một phần lý do là do trận đấu diễn ra dưới mái che của sân số 1. Khi mái che đóng lại, không khí trở nên khô hơn, giúp trái bóng bay nhanh hơn. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho những tay vợt có lối đánh giao bóng tấn công như Perricard.
Nhưng… Cái Kết Bất Ngờ
Mặc dù có lợi thế giao bóng “khủng”, nhưng Perricard vẫn để thua trước Taylor Fritz sau 5 set đấu căng thẳng. Anh thắng 2 set đầu, nhưng Fritz đã lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc.
Bài Học Rút Ra
Dù thua, nhưng màn trình diễn của Perricard vẫn rất ấn tượng. Anh đã cho thấy tiềm năng rất lớn của mình, và tớ tin rằng chúng ta sẽ còn được nghe nhiều về anh chàng này trong tương lai.
Còn mọi người thì sao? Mọi người có nghĩ Perricard sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong làng tennis không? Hãy chia sẻ ý kiến của mọi người ở phần bình luận nhé! 👇👇👇