Rạp Việt nửa đầu năm nay “nổ” doanh thu hơn 3000 tỷ! Xem phim gì mà hot dữ vậy? “Bộ Tứ Báo Thủ” của Trấn Thành có phải trùm cuối? 🤔
Chào mọi người! Hôm nay tui muốn tám chuyện điện ảnh xíu, mà là tin siêu vui luôn đó nha. Rạp Việt mình nửa đầu năm nay “cháy” quá trời cháy, thu về hơn 3000 tỷ đồng lận đó! 😱 Kỷ lục luôn đó mọi người ơi, 5 năm rồi mới có lại con số khủng khiếp vậy đó. Tò mò không, tui kể cho nghe phim nào đang “làm mưa làm gió” nè.
“Bộ Tứ Báo Thủ” – Trấn Thành Lại Gây Bão?
Chắc chắn phải kể đến “Bộ Tứ Báo Thủ” của anh Trấn Thành rồi. Ra mắt ngay dịp Tết, phim này “ẵm” hơn 332 tỷ đồng, đúng là không ai lại được anh tôi mà. Mà nói thiệt, Trấn Thành đúng là “phù thủy phòng vé”, phim nào có anh là auto hot. Sau “Mai”, “Nhà Bà Nữ”, “Bố Già”, “Bộ Tứ Báo Thủ” lại thêm một cú hit nữa.
Nhưng mà năm nay khác à nha, không phải Trấn Thành “một mình một ngựa” nữa đâu.
Lý Hải, Thu Trang, Victor Vũ – Ai Cũng Có “Vũ Khí” Riêng!
Lý Hải với “Lật Mặt 8” cũng không kém cạnh, thu về 232 tỷ đồng. Chuỗi phim “Lật Mặt” của anh Hải càng ngày càng chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo thiệt sự.
Điều bất ngờ là Thu Trang với “Nụ Hôn Bạc Tỷ” cũng “chốt đơn” 211 tỷ đồng. Phim của Thu Trang hay ở chỗ nó gần gũi, dễ thương, coi xong thấy yêu đời hẳn. Đặc biệt, Thu Trang còn là nữ đạo diễn đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” luôn đó! Quá đỉnh!
Victor Vũ thì có “Thám Tử Kiên”, ban đầu ai cũng nghĩ khó qua được “Lật Mặt 8” đâu, ai dè phim hay quá trời, hiệu ứng truyền miệng tốt, cuối cùng còn vượt mặt luôn. Phim này đúng là thành công lớn nhất của Victor Vũ từ trước đến giờ đó.
Phim Kinh Dị – Hết Thời?
Nói thiệt, phim kinh dị dạo này ra rạp nhiều quá, coi riết cũng hơi ngán. Mấy phim như “Vượt Ma” hay “Quỷ Nhập Tràng” thì vẫn có người coi, nhưng mà mấy phim ra sau này như “Dưới Đáy Hồ” hay “Tìm Xác” thì lại không hút khách bằng. Chắc tại nội dung mấy phim sau này không có gì đặc sắc, dễ đoán quá hay sao đó.
Nửa Cuối Năm – Chờ Đón Điều Bất Ngờ?
Nửa cuối năm nay thì có vẻ “hạ nhiệt” hơn xíu, nhưng vẫn có vài phim đáng để hóng nha. “Điều Ước Cuối Cùng” của Avin Lu và Hoàng Hà nè, rồi “Mang Mẹ Đi Bỏ” có cả diễn viên Hàn Quốc nữa, nghe là thấy hấp dẫn rồi đó. Còn “Tử Chiến Trên Không” là phim Việt đầu tiên về đề tài không tặc nữa, chắc chắn phải ra rạp coi thử mới được.
Nói chung là năm nay điện ảnh Việt mình khởi sắc quá trời, hy vọng nửa cuối năm cũng sẽ có nhiều phim hay để mình ra rạp ủng hộ. Còn mọi người, mọi người thích phim nào nhất trong nửa đầu năm nay, comment cho tui biết với nha! 😉