Bạn có biết Jungkook đã được Big Hit “chấm” ngay từ cái nhìn đầu tiên, bỏ qua vòng thử giọng khốc liệt?
Bài viết hé lộ câu chuyện ít người biết về việc Jungkook (BTS) được ký hợp đồng với Big Hit mà không cần thử giọng. Giám đốc tuyển chọn Noh Min Mi đã nhìn thấy tiềm năng ngôi sao ở Jungkook ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, dẫn đến quyết định “có một không hai” này.
Mới đây, giám đốc tuyển chọn tài năng Noh Min Mi đã chia sẻ một câu chuyện thú vị về cách bà chiêu mộ Jungkook (BTS) về Big Hit. Điều đặc biệt là Jungkook đã được ký hợp đồng mà không cần trải qua bất kỳ buổi thử giọng nào! Bà Noh chia sẻ rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ, bà đã nhận ra tiềm năng ngôi sao sáng giá ở chàng trai sinh năm 1997 này.

Trong buổi phỏng vấn trên kênh YouTube Kajufriends, bà Noh Min Mi hồi tưởng lại thời gian làm việc tại Big Hit Entertainment, nơi bà có nhiệm vụ tìm kiếm và đào tạo các thực tập sinh. Theo bà, công việc của một giám đốc tuyển chọn không chỉ là đánh giá kỹ năng và ngoại hình, mà còn là “mài giũa” nhân cách của các tài năng trẻ.
Nói về BTS, bà Noh tiết lộ rằng ban đầu, Suga đã gây ấn tượng với bà bởi nụ cười và tài năng đặc biệt. Tuy nhiên, Jungkook mới là thực tập sinh đầu tiên mà bà đích thân tuyển chọn. Cơ hội đến khi Jungkook tham gia chương trình “Superstar K”. Bà Noh kể lại: “Hôm đó có rất nhiều giám đốc tuyển chọn. Nhưng đôi mắt của Jungkook sáng rực, vừa đáng yêu lại vừa tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt. Tôi đã bị thu hút như một định mệnh vậy.”

Không chần chừ, bà Noh đã trao danh thiếp cho Jungkook ngay lập tức. Thay vì tổ chức một buổi thử giọng như thường lệ, bà quyết định liên hệ trực tiếp với bố của Jungkook và đề nghị ký hợp đồng. “Tôi đã nói với bố của Jungkook rằng: ‘Chúng ta hãy ký hợp đồng ngay thôi, cậu bé này có tiềm năng lớn lắm!’ Lúc đó, có rất nhiều công ty khác cũng muốn chiêu mộ Jungkook, thậm chí còn chờ đợi ở ga Seoul, nhưng cuối cùng gia đình đã chọn Big Hit,” bà nhớ lại.
Nhìn lại quyết định năm đó, bà Noh thừa nhận đó là một trải nghiệm “siêu thực”: “Tôi không thể để mất cậu ấy. Việc ký hợp đồng với Jungkook mà không cần thử giọng giống như một sự thôi thúc, một định mệnh đã được an bài.”
Bà Noh cũng chia sẻ về những ngày đầu đầy khó khăn của BTS: “Thời điểm đó, chẳng ai để ý đến họ cả. Nhưng tôi luôn tin chắc rằng họ sẽ thành công. Các cậu ấy đã luyện tập rất chăm chỉ. Chính sự nỗ lực đó là bảo chứng cho tương lai của họ.”

Đến nay, khi BTS đã trở thành một nhóm nhạc toàn cầu, bà Noh Min Mi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho các thành viên: “Mỗi khi gặp lại họ, tôi vẫn thấy họ như những đứa trẻ ngày nào. Dù là những siêu sao nổi tiếng thế giới, nhưng khi trò chuyện và vui đùa, tôi đôi khi quên mất họ nổi tiếng đến mức nào.”
Câu chuyện này càng làm người hâm mộ tin rằng hành trình thành công của Jungkook không chỉ đến từ tài năng và nỗ lực, mà còn là kết quả của một sự lựa chọn mang tính định mệnh. Đây cũng là một minh chứng cho thấy Kpop không chỉ phát hiện và nuôi dưỡng tài năng dựa trên những buổi thử giọng khuôn mẫu, mà còn nhờ vào sự nhạy bén của các nhà tuyển chọn, khả năng nhìn thấy tiềm năng ẩn giấu và dám đưa ra những quyết định khác biệt.
