Chủ Nhật, 17 Tháng 8 2025
No menu items!
Google search engine
HomeTổng hợpRừng Cúc Phương ẩn chứa bí ẩn: Du khách mất tích, dấu...

Rừng Cúc Phương ẩn chứa bí ẩn: Du khách mất tích, dấu vết nào còn sót lại?

Anh N.Q.M (33 tuổi, Hải Phòng) mất tích khi tham quan rừng Cúc Phương. Đã hơn hai ngày trôi qua, manh mối cuối cùng là chiếc ba lô và những giả thiết được đặt ra. Liệu anh M. có thể được tìm thấy?

Du khách N.Q.M mất tích bí ẩn trong rừng Cúc Phương sau khi tham quan động Sơn Cung. Chiếc ba lô chứa giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh được tìm thấy tại cửa động. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng tung tích anh M. vẫn là một ẩn số.Chuyện là thế này, mấy hôm nay cộng đồng mạng xôn xao về vụ việc một du khách bị mất tích khi đi tham quan Vườn quốc gia Cúc Phương. Mình đọc được thông tin mà thấy lo lắng quá trời!

Theo thông tin mình tìm hiểu được từ báo Thanh Niên, anh N.Q.M (33 tuổi, quê Hải Phòng) đến Cúc Phương vào chiều 13/8 và nghỉ đêm tại khu vực Bống. Khu vực này khá xa trung tâm (gần 20km) và đặc biệt là không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, anh M. quyết định đi bộ khám phá cây chò chỉ ngàn năm (cách Bống khoảng 3km). Trên đường đi, anh ghé vào động Sơn Cung (cách Bống khoảng 2km), và…đây là nơi anh mất tích.

Vườn quốc gia Cúc Phương.
Vườn quốc gia Cúc Phương.

Thông tin trên VOV cho biết, anh M. có mang theo ba lô khá nặng, nên đã để lại ở cửa động trước khi vào sâu bên trong. Đến chiều cùng ngày, một nhóm du khách khác phát hiện ra chiếc ba lô này, bên trong có giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh M., nên đã báo cho lực lượng kiểm lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Cúc Phương đã lập tức tổ chức tìm kiếm trong động Sơn Cung và khu vực xung quanh. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận 1 giờ sáng ngày 15/8, nhưng vẫn không có kết quả.

Nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ

Ngày hôm sau, công tác tìm kiếm được mở rộng hơn nữa. Nhiều tổ công tác, bao gồm kiểm lâm và Trung tâm du lịch, chia nhau đi nhiều hướng, thậm chí mở rộng sang các khu vực thuộc tỉnh Hòa Bình, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của anh M.

Giả thiết được đưa ra

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia, có khả năng sau khi rời động, do cửa hang tối và thấp, anh M. đã đi nhầm hướng về phía khu vực “cổng trời” thay vì quay lại lối cũ. Nếu điều này xảy ra, anh có thể đã bị lạc trong khu rừng hẻo lánh, nơi không có sóng điện thoại và internet.

Gia đình và cộng đồng chung tay

Hiện tại, gia đình anh M. đã có mặt tại Vườn quốc gia để phối hợp và chờ đợi tin tức. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo qua hệ thống loa truyền thanh và kêu gọi cộng đồng cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Mong rằng anh M. sẽ sớm được tìm thấy! Mình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

Trình Nguyễn
Trình Nguyễnhttps://motthegioi.vn
Chia sẻ điều hay. Tốt hơn mỗi ngày.
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

ĐANG HOT

BÌNH LUẬN