Thứ Tư, 26 Tháng mười một 2025
No menu items!
HomeĐời sốngĐồng Nai Chung Tay Hướng Về Miền Trung: Ấm Áp Tình Người...

Đồng Nai Chung Tay Hướng Về Miền Trung: Ấm Áp Tình Người Vượt Qua Bão Lũ

Đồng Nai hướng về miền Trung ruột thịt! Bài viết chia sẻ về hành trình đầy ắp tình người của lực lượng Công an Đồng Nai và người dân trong việc hỗ trợ đồng bào miền Trung và Đắk Lắk vượt qua khó khăn do mưa lũ. Cùng lan tỏa yêu thương và tinh thần đoàn kết!

Bài viết này ghi lại những hành động đẹp, đầy tình người của lực lượng Công an và người dân Đồng Nai trong việc chung tay giúp đỡ các tỉnh miền Trung và Đắk Lắk bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Từ việc quyên góp nhu yếu phẩm đến trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả, những việc làm này đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam.

Những ngày cuối tháng 11 năm 2025, tin tức về thiệt hại do mưa lũ ở Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung liên tục được cập nhật, khiến lòng người không khỏi xót xa. Chứng kiến cảnh “màn trời chiếu đất” của bà con, tinh thần tương thân tương ái trong mỗi người dân Đồng Nai như được khơi dậy mạnh mẽ. Và trên tuyến đầu của hành trình nhân ái ấy, lực lượng Công an Đồng Nai đã đóng vai trò là hạt nhân, kêu gọi quyên góp và trực tiếp tham gia hỗ trợ tại hiện trường với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao cả. Công an Đồng Nai đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

Sức Mạnh Của Lòng Nhân Ái: Những Con Số Biết Nói

Chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ sau khi lời kêu gọi được phát đi, Công an phường Long Hưng đã ghi nhận một kết quả vô cùng ấn tượng: hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng hàng trăm thùng nhu yếu phẩm đã được người dân nhiệt tình ủng hộ. Đến sáng ngày 24/11, đơn vị đã tiếp nhận 397 thùng mì tôm, 115 thùng nước uống, 126 thùng sữa, 75 kg muối, 50 kg đường, gần 1,5 tấn gạo, 92 bao quần áo cũ và 331 phần nhu yếu phẩm khác. Những con số này không chỉ đơn thuần là thống kê, mà còn là minh chứng cho tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của người dân Đồng Nai.

Công Khai, Minh Bạch: Củng Cố Niềm Tin

Điều đáng trân trọng hơn cả là cách làm việc minh bạch và chuyên nghiệp mà Công an phường Long Hưng đã triển khai. Đơn vị cam kết công khai chi tiết toàn bộ nguồn ủng hộ để người dân có thể theo dõi, đảm bảo yếu tố “Công khai – Minh bạch – Đáng tin cậy” trong suốt quá trình tiếp nhận và phân phối. Chính điều này đã củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an Đồng Nai, trở thành động lực để những tấm lòng hảo tâm tiếp tục hướng về miền Trung ruột thịt.

Tấm Lòng Của Người Dân Long Hưng

Chị Nguyễn Thị Mai, một người dân phường Long Hưng, chia sẻ: “Những đóng góp này không chỉ là vật chất, mà còn là tấm lòng, tình người. Chúng tôi tin tưởng Công an Đồng Nai sẽ chuyển đi đúng nơi, đúng lúc, đến tận tay những người đang cần giúp đỡ”. Sự tin tưởng của người dân chính là nguồn động viên lớn lao để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lan Tỏa Tinh Thần Tương Thân Tương Ái

Những hành động đẹp tại phường Long Hưng đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Người dân ở khắp nơi đã cùng nhau chung tay góp sức, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung và Đắk Lắk.

Ấm Lòng Những Hành Động Nhỏ Bé

Từ những thùng mì tôm, chai nước lọc, đến những bộ quần áo cũ, mỗi đóng góp đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và mong muốn giúp đỡ đồng bào vượt qua hoạn nạn. Những hành động nhỏ bé này đã góp phần tạo nên một sức mạnh to lớn, giúp những người dân vùng lũ cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày khó khăn.

Trấn Biên: Hàng Chục Tấn Hàng Hóa Đến Với Miền Trung

Tại phường Trấn Biên, không khí vận động hỗ trợ cũng diễn ra vô cùng sôi nổi ngay từ sáng ngày 23/11. Sau lời kêu gọi từ Công an phường, hàng trăm lượt người dân, đoàn thể và doanh nghiệp đã liên tục mang hàng hóa đến ủng hộ. Chỉ sau chưa đầy một ngày, hơn 40 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được tiếp nhận – một con số kỷ lục thể hiện rõ tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn cháy bỏng trong cộng đồng.

“Góp Gió Thành Bão”: Sức Mạnh Cộng Đồng

Ông Nguyễn Tiến Điền, một người dân phường Trấn Biên, xúc động chia sẻ: “Tôi nhận được lời phát động của Công an Đồng Nai nên tranh thủ mang vài thùng sữa ra đây, hi vọng góp được một phần nhỏ bé giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn”. Sự chung tay góp sức của mỗi người dân đã tạo nên một sức mạnh cộng đồng to lớn, giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Hình Ảnh Xúc Động Về Tình Người

Hình ảnh chị Tú Anh, một người dân phường Trấn Biên, đi xe máy chở quần áo đến ủng hộ đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Chị chia sẻ: “Bà con miền Trung chịu nhiều đau thương, mình không thể làm ngơ. Đi làm về muộn nhưng tôi vẫn muốn góp chút gì đó gửi bà con”.

Huy Động Mọi Nguồn Lực Để Hỗ Trợ

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Trấn Biên, cho biết: “Số lượng người ủng hộ quá nhiều nên chúng tôi đã huy động toàn bộ quân số làm việc liên tục. Hiện có 1 xe 7 tấn, 3 xe 8 tấn và 1 xe 10 tấn đã được triển khai vận chuyển hàng về Công an Đồng Nai để tiếp tục phân phối”.

Vận Chuyển Nhanh Chóng, Kịp Thời

Việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện một cách nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo nhu yếu phẩm đến tay người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an Đồng Nai.

Không Chỉ Quyên Góp, Mà Còn Hành Động: Đến Với Đắk Lắk

Không chỉ dừng lại ở việc vận động quyên góp, lực lượng Công an Đồng Nai còn trực tiếp có mặt tại Đắk Lắk để tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Ngày 23/11, đoàn công tác do Thượng tá Phạm Đức Tâm, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm Trưởng đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Yên tham gia dọn dẹp, hỗ trợ người dân tại phường Tuy Hòa – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Gần 20 Tấn Rác Thải Được Dọn Dẹp

Với 115 cán bộ chiến sĩ chia làm 2 trung đội, đoàn công tác đã dọn dẹp gần 20 tấn rác thải, đất đá, bùn non, giải tỏa tuyến đường gần 7 km với hàng trăm cây xanh gãy đổ. Những việc làm này đã giúp người dân phường Tuy Hòa nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ.

“Như Được Tiếp Sức Để Đứng Dậy”

Người dân phường Tuy Hòa chia sẻ: “Nước lũ lên hơn 1,5 mét, tài sản cuốn trôi hết. Có lực lượng Công an Đồng Nai đến giúp, chúng tôi như được tiếp sức để đứng dậy”. Sự có mặt của lực lượng công an đã mang đến niềm tin và hy vọng cho người dân vùng lũ.

“Kỷ Luật Nhất – Trung Thành Nhất – Gần Dân Nhất”

Thượng tá Phạm Đức Tâm nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm và tình nghĩa với nhân dân. Trong hoạn nạn phải có lực lượng Công an Đồng Nai ở bên cạnh”. Tinh thần “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” luôn được thể hiện rõ nét trong mọi hành động của lực lượng công an.

Lan Tỏa Yêu Thương, Tạo Sức Mạnh Cộng Đồng

Từ phường Long Hưng, Trấn Biên đến Đắk Lắk, hành trình nghĩa tình này đã khắc họa rõ vai trò nòng cốt, dẫn dắt, kết nối và xung kích của lực lượng Công an Đồng Nai. Họ không chỉ là “người giữ bình yên” mà còn là nhịp cầu nối yêu thương giữa các vùng miền, giúp lan tỏa niềm tin, khơi dậy lòng nhân ái và tạo nên sức mạnh cộng đồng trong những thời khắc khó khăn nhất.

Hy vọng bài viết này đáp ứng được yêu cầu của bạn!

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ĐANG HOT

BÌNH LUẬN