Cụ ông cô đơn ở Trung Quốc quyết định gây sốc: Di chúc toàn bộ tài sản cho ai chịu chăm sóc mèo cưng! Câu chuyện cảm động và cả những trăn trở về tuổi già…
Chào mọi người! Hôm nay mình muốn chia sẻ một câu chuyện vừa cảm động, vừa khiến mình suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Chuyện là, có một cụ ông 82 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc, đang khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” vì một quyết định có phần “điên rồ”: lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người nào chịu chăm sóc hai chú mèo cưng của ông sau khi ông qua đời!
Khi “Hoàng Thượng” Trở Thành Gia Đình Duy Nhất
Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng ngẫm lại thì thấy thương cụ ông quá. Vợ mất đã 10 năm, con cái thì không có, cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ. Rồi một ngày nọ, một con mèo mẹ và ba chú mèo con “gõ cửa” nhà cụ xin trú mưa bão. Thế là từ đó, cụ có thêm những người bạn đồng hành, được cụ đặt tên là “Siam Ba” và “Mulan”.
Cụ tâm sự: “Tôi không có con cái, người thân thích cũng không còn. Chúng là gia đình của tôi”. Trời ơi, nghe mà xót xa! Mình là “con sen” chính hiệu, mình hiểu cái cảm giác “boss” mèo quan trọng như thế nào mà! 🥺
Di Chúc “Bất Khả Thi”?
Cụ muốn để lại hết tài sản cho mèo, nhưng luật pháp thì không cho phép. Ở Trung Quốc, vật nuôi không thể là người thừa kế hợp pháp. Nhưng cụ không bỏ cuộc! Cụ tìm đến luật sư và được tư vấn lập di chúc kèm nghĩa vụ, chỉ định một khoản tiền riêng cho chi phí sinh hoạt, y tế của mèo. Đồng thời, cụ cũng tìm người ủy thác đáng tin cậy để giám sát việc thực hiện di chúc.
Tìm Kiếm “Con Sen” Tri Kỷ
Giờ đây, cụ đang rao tin tìm người thừa kế, với điều kiện duy nhất: phải yêu thương và chăm sóc mèo của cụ thật tốt! Cụ nói: “Tôi chỉ cần họ yêu quý và chăm sóc mèo của tôi thật tốt”. Nghe mà thấy ấm lòng! Cụ chỉ mong tìm được một người thật tâm yêu thương “hoàng thượng”, “công chúa” của mình thôi.
Câu Chuyện Buồn Về Tuổi Già Cô Đơn
Nhưng đáng buồn là đến nay vẫn chưa ai chấp nhận lời đề nghị của cụ. Câu chuyện của cụ ông là một ví dụ điển hình cho tình trạng người già cô đơn ở Trung Quốc. Số liệu thống kê cho thấy, số lượng người cao tuổi sống một mình hoặc chỉ sống cùng vợ/chồng đang ngày càng tăng.
Suy Ngẫm
Câu chuyện của cụ ông không chỉ là chuyện tình yêu với mèo, mà còn là lời nhắc nhở về vấn đề người già cô đơn trong xã hội hiện đại. Chúng ta cần quan tâm hơn đến những người lớn tuổi xung quanh mình, dành thời gian cho họ, lắng nghe họ, để họ không cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.
Dù “boss” mèo không thể tiêu tiền, nhưng nếu tìm được đúng người, tiền của cụ ông vẫn có thể được dùng để mang lại hạnh phúc cho những con vật mà cụ yêu thương nhất. Mình tin là như vậy! 🙏
Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé!