Theo đó, vào khoảng 15 giờ chiều 10.7, nhiều người dân sinh sống trên đường Nguyễn Trãi phát hiện thấy khói và lửa bốc lên dữ dội từ quán cơm tấm Cali (địa chỉ số 31, đường Nguyễn Trãi, quận 1).
Đám cháy bùng phát nhanh và dữ dội khiến nhiều thực khách cùng nhân viên của tiệm hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài thoát thân.
Nhận được tin báo, PCCC quận 1 đã điều động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ nhanh chóng đến hiện trường tiến hành triển khai công tác dập lửa.
Để phục vụ công tác cứu hỏa, tuyến đường Nguyễn Trãi qua khu vực xảy ra cháy được lực lượng chức năng phong toả hoàn toàn. Sau đó không lâu đám cháy được lực lượng PCCC cơ bản khống chế thành công, ngăn không cho cháy lan sang những nhà kế bên.
Đến hơn 17 giờ chiều cùng ngày, lính cứu hỏa vẫn phải tiếp tục túc trực tại hiện trường sử dụng phương tiện để hút khói độc bên trong ra ngoài.
Theo một số nhân viên của tiệm cơm cho biết nguyên nhân dẫn đến cháy có thể là do bếp ăn bị xì ga.
Tin, ảnh: Đông Nam
Vô cực linh hồn
Thần thoại Ai Cập cổ đại có chiếc cân dùng để cân linh hồn (Psychostasie). Con người sau khi chết, phải chứng kiến cảnh cân linh hồn của chính...
Chuyện về người khiếm thị số 1
Mọi người nói về cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung một cách đầy đủ rồi. Tôi hết sức hoan nghênh khi các báo chính thống được bày tỏ...
Dạy sử không nên dùng 'photoshop'
Ngày 13.2.2019 trên báo Vietnamnet đăng ý kiến của GS Sử học Phạm Hồng Tung về việc dạy sử đối với cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979....
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.