Chiều 31.5, chị Nguyễn Thị Anh, (SN 1983, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa gắp thành công 1 viên đá bằng đầu đũa từ trong mũi bé N.H.P.T. (SN 2014) - con gái của chị.
Theo chị Anh, từ nhiều ngày trước, do thấy bé T. bỗng dưng mất ngủ, biếng ăn và hay dùng tay ngoáy vào mũi của mình nên chị liền kiểm tra thì phát hiện vùng mũi của bé có tiết ra nhiều chất dịch gây màu vàng có mùi hôi khó chịu.
Ngay lập tức, gia đình chị liền đưa con đến bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để khám. Tại đây, sau khi nội soi và thực hiện các công việc thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện và gắp ra một viên đá bằng đầu đũa ăn, viên đá này nằm mắc kẹt trong mũi bé.
Khi viên đá được gắp ra thì cũng là lúc nhiều chất dịch lợn cợn chảy ra từ mũi bé T., các bác sĩ đã phải làm vệ sinh khá lâu. Hiện bé rất khỏe và được xuất viện ngay trong buổi chiều 31.5.
Chị Anh nhận định, có thể trong lúc bé vui đùa ở con lộ phía trước nhà, do đã nghịch dại bé đã lấy viên đá nhỏ rồi tự nhét vào mũi của mình nên xảy ra vụ việc nêu trên.
Các bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần chú ý giám sát con em mình, bởi đối với trẻ dưới 5 tuổi thường hay tinh nghịch và có những phá cơ thể rồi lấy những vật nhỏ quanh mình nhét vào miệng, tai, mũi…
Nguyễn Oanh
Tất cả vì một chữ - tham
Mấy ngày qua, báo chí và mạng xã hội liên tục đưa tin về vụ Cocobay ở Đà Nẵng của tập đoàn Thành Đô (Empire Group). Từng là dự án...
Suy nghĩ về một bản kiến nghị
Đó là bản kiến nghị của mười hai nhà học giả, khoa bảng có tiếng gửi chính quyền thành phố Đà Nẵng phản đối đặt tên đường Francisco De Pina...
Không phải cứ lấy tiền dân, trả doanh nghiệp là xong!
Kết luận của Thứ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Nhật về phương án xử lý Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91, thống nhất phương án tối ưu là nghiên...
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.