Ngôi nhà có diện tích 41m2 nằm trong một ngõ nhỏ, đông dân cư ở Hà Nội và có đường giao thông hẹp, chỉ khoảng 1,3 – 1,5m. Chính vì đặc điểm này, mà các kiến trúc sư NH Village Architects đã phải tìm giải pháp xử lý các góc cạnh sao cho vuông vắn, đồng thời tạo ra không gian thoáng đãng, có các khoảng trống cho ánh sáng và gió có thể đi sâu vào bên trong.
Gia chủ là một gia đình theo đạo Phật vì thế, ngoài yêu cầu công năng của một ngôi nhà hiện đại thì cần một không gian thờ gia tiên và Phật.
Không gian trong nhà được thiết kế theo hướng giảm tối đa các bức tường ngăn cách, các khu phụ được bao quanh bởi các bức tường cong, khắc phục được các góc nhọn sinh ra bởi khu đất méo và đồng thời tạo không gian thông thoáng mềm mại liên tục trong nhà.
Ngoài ra, các thông tầng và cầu thang bố trí không liên tục tạo ra các khoảng trống trong nhà giúp cho việc đi lại như đi dạo qua các hành lang và khả năng thông gió được hiệu quả hơn.
Các cửa sổ kính cũng được thiết kế ở mái sau nhà, đủ thấp để dễ dàng mở ra đóng vào, cho phép người trong nhà có thể nhìn và tiếp xúc trực tiếp với không gian bên ngoài. Ngay cả khu vực phòng ngủ riêng tư vẫn có thể bao quan không gian bên ngoài nhờ lớp kính trong suốt.
Minh An - Ảnh: Hiroyuki Oki
Lư hương
Người xứ ta, trải qua biết bao thế hệ, truyền từ đời này sang đời khác, coi việc thờ cúng, tưởng nhớ tiền nhân là điều thiêng liêng, không thể...
Vô cực linh hồn
Thần thoại Ai Cập cổ đại có chiếc cân dùng để cân linh hồn (Psychostasie). Con người sau khi chết, phải chứng kiến cảnh cân linh hồn của chính...
Chuyện về người khiếm thị số 1
Mọi người nói về cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung một cách đầy đủ rồi. Tôi hết sức hoan nghênh khi các báo chính thống được bày tỏ...
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.